MỸ NGƯ NHÂN VÀ ÔNG CÂU
Thật lòng tôi xin kể
Một mẫu chuyện ông câu
Ra giữa dòng sông sâu
Ngồi thức suốt canh thâu
Trông chờ ngư nhân tới
Sau thời gian mong đợi
Chẳng thấy dáng nàng đâu
Trời mênh mông một bầu
Sông lững lờ một khúc
Ông miên man âu sầu
Rán chờ thêm hồi lâu
Bây giờ em phương nao ?
Bóng hình nàng biền biệt
Ông ngẩn ngơ nuối tiếc
Vẫn lối cũ trông theo
Khuấy nước lách tay chèo
Thôi , nhổ neo trở lại
Cỏi lòng Ông tê tái
Cay đắng ngập buồng tim
Hằng đêm vẫn đi tìm
Để rồi nàng thất hứa
Đến với nhau hương lửa
Như thuở trước bao lần
Ngư nhân hởi ngư nhân !
_______________
07-9-2005, NLP.