Đời như giấc mộng

Gánh khổ mà đổ lên non
Đứt quang rơi thúng khổ còn trên vai
Quê ta bão lụt dài dài
Nay em xa chạy đến bờ Đại tây
Tưởng rằng trốn lũ sang đây
Nào ngờ một kiếp lưu đày trắng tay !
Bao năm dè sẻn từng ngày
Vượt nghèo vượt khó, ngày mai ngẩn đầu
Katrina, em quá kinh hoàng
Bại thành đựợc mất tan hoang giấc hoè
..........
Khải huyền Chúa phán lặng nghe
những cơn thịnh nộ răn đe người đời
Nay câù xin Đức Chúa Trời
Ban cho mạnh khoẻ theo lời Thầy khuyên
Đế rồi đọc lại Thi thiên *
Tai nghe mắt thấy ưu phiền xoá tan
______________________________________
Kinh thánh, xem Thi Thiên119 câu 36- 38 .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả