Xin Chúa Mở Lòng Con

Giông tố đến, rắc gieo bao khốn khó
Katrina tàn phá khắp muôn nơi
Có phải Chúa đang nương thân ở đó
Trong lớp người sầu khắc khoải chơi vơi

Chúa từng xuống làm người trần dưới thế
Bao nhọc nhằn thập giá bước đi qua
Vì nhân loại hy sinh làm của lễ
Vật toàn thiêu, lòng ngập mến chan hoà

Chúa thấu hiểu đồng cam đời bão lụt
Đang lan tràn, người số kiếp long đong
Bao rách nát cút côi thân lủi thủi
Chỉ thoáng giây đời trắng sạch tay không

Xin Chúa hãy soi lòng con rộng mở
Đưa vòng tay xoa dịu bớt cơn đau
Biết chia sớt cùng anh em khốn khổ
Đem ủi an sưởi ấm cõi u sầu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả