Ngữ Sóng Tình Trôi Xa -
Kìa! rừng núi chết âm u
Giữa đêm Thu tàn ngật ngừ
Những vết thuơng tâm tù đọng
Âm thầm trổ nấm tử hoang
Nguời về cúi xuống riêng mang
Bóng ai uơm sầu địa đàng
Cổng vuờn hồng xưa đã khép
Mộng nằm gối lạnh thâu đêm
Đời nào đánh mất tên em
Hất tim ta lại dối tìm
Một chiều ngoài kia sóng loạn
Hất hồn ta về đau điên
Những bàn tay lạnh lùng mềm
Buông lơi từng giọt muộn phiền
Đôi bờ mi ngoan khép lại
Cho vừa cuộc tình lưu vong
Một ngày cất buớc chân không
Ta đi mỏi gót phiêu bồng
Những con sóng tình cuồng nộ
Đẩy em về bến xa mong ...
Jan.10.03