Hình Dung
Đời chênh vênh dốc ngã
Em buồn ở chốn nào
Hình dung con mắt lạc
Giữa phố người lao xao
Chiều in lên bóng núi
Em một bóng lẻ loi
Đèn in lên bóng tối
Bàn chân về đơn côi
Hình dung nơi em ở
Phố phuờng vẫn chưa quen
Lòng dậy lên nỗi nhớ
Con đường làng quê hương
Mùa nầy hoa sữa nở
Thơm ngát một góc vườn
Me hao gầy tóc bạc
Bấm đốt chờ tin con
Hình dung căn gác nhỏ
Em thu mình trong chăn
Như mèo con nho nhỏ
Đôi mắt buồn bâng khuâng
Hình dung em chờ đợi
Điều gì tựa giấc mơ
Tỉnh ra con mắt ướt
Đâu ai về mà chờ
Nên lòng còn thổn thức
Những đêm dài nhân gian
Bàn tay còn ấm áp
Môi hôn còn nồng nàn
Hình dung em mở cửa
Buổi sáng vừa tinh sương
Hồn còn nguyên tiếng gọi
Lòng vẫn đầy quê hương
Hình dung em mở cửa
Cho riêng anh một lần
Buồn vui như cơn lốc
Xoay quanh đời có, không