CỐ HƯƠNG HÒAI NIỆM.
Nghe lũ lụt tại quê nhà tang tóc (12-1999)
Miền trung ơi ! Bao chết chóc thảm thương
Cảnh đói nghèo chưa trọn giúp quê hương
Nay mưa gió gây thê lương ảm đạm
Trách Thượng Đế ghét ghen chi thôn xóm
Cứ hằng năm trút nước ngập triền miên
Lời kêu than chẳng thấu đến Hòang-Thiên
Mà óan hận giết người hiền vô tội
Nước chảy cuốn trôi thây người chìm nổi
Sống giạt không nhà hận bởi phân ly
Dòng sông Hàn năm thìn trước còn ghi
Người thú vật nước cuốn đi ra biển
Mất thân nhân ai khóc hờn tai biến
Cha thương con chồng nhớ vợ sầu bi
Chiếu đất màn trời đói khát hiểm nguy
Cơn họan nạn thôi còn chi lẽ sống
Máu chảy ruột mềm lòng ta xúc động
Bởi Tiên Rồng nòi giống gặp thương đau !
Hởi đồng hương trong cảnh sống sang giàu
Hãy giúp cho nhau qua cơn đói khổ
Ôi ! Tiếc thương cho những người xấu số
Cam chịu nhiều điều đau khổ tai ương
Huế đẹp và thơ lộng lẫy phố phường
Tiếng hát câu hò dễ thương mến mộ
Sau trận thiên tai mưa rơi bão tố
Huế còn gì tươi đẹp phố Huế ơi
Mới hôm nào tôi ra Huế thăm chơi
Vào Đại-Nội thăm khắp nơi cung điện
Viếng Tử Cấm Thành băng qua Thượng-Uyển
Điện Thái-Hòa đến các mộ Nguyễn Vương
Ghé bến Vân-Lâu nhìn lại dòng Hương
Chùa Thiên Mụ lăng miếu đường xưa cổ
Đà-Nẵng , Quảng-nam cùng chung cảnh ngộ
Nước chảy thây trôi nhà đổ mưa rơi
Hưng thịnh suy vong định số do trời
Xin cầu nguyện cho quê tôi an lạc
08-9-2005. NLP.