Vầng Trăng Khóc

Anh có nghe
đôi lần vầng trăng khóc
khuyết trọn đêm
một mảnh rất hanh hao
vầng trăng khuya lạnh lẽo
tự thuở nào
tuôn dòng lệ giữa ngân hà sao sáng

Anh có hay
suối chuyển mùa…
khô cạn.
mây giăng đầy
…tím ngắt cả không gian
bụi thời gian đang phủ lấp nắng vàng
ngày sắp hết
thu buồn hiu hắt lá

Anh biết không,
sương rơi vào phiến đá.
đá vỡ tan
từng mảnh cứa nguyệt tà
rèm lay gió
ngỡ rằng bóng anh qua
em thắp nến bên thềm nghe mưa hát

Trăng đã vỡ
bay về nơi gió cát
bước rong rêu trên đỉnh nhuốm u sầu
vầng trăng khóc
một lần đêm hát dạo
những vui buồn trả lại với thời gian!



Sep.7.05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả