Nguyễn Văn Thắng
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


THU VẮNG TÌNH EM



Một lần lỡ bến chuyến đò ngang
Thu đến rồi sao lá đổi vàng ?
Mấy độ Thu rồi sao vẫn nhớ
Tình vương giọt nắng nhạt phai tàn

Những lúc sầu dâng tận đáy lòng
Người về bến ấy có buồn không ?
Thu nào hai đứa cùng chung bước
Bến vắng giờ đây nước cạn dòng

Thu vắng tình em lá ngậm ngùi
Nhạc buồn héo hắt tiếng đàn lơi
Tình xa nỗi nhớ bao giờ cạn
Để lá Thu bay một góc trời

Chia cách lòng đau mắt lệ tràn
Nỗi buồn theo dấu bước chân hoang
Vần thơ tâm sự gom thành lệ
Vọng tiếng tơ lòng chút thở than

Thu về gợi nhớ chuỗi ngày thương
Nhớ quá đi thôi kỷ niệm buồn
Áo tím ngày xưa mình dạo phố
Nụ hôn ngày ấy mãi còn vương




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả