EM RẤT SỢ

Anh !!!!!!

Anh có biết con đường em đang đi đang giăng đầy gai góc Và em thật sự rất là sợ....Sợ cho mình bị rướm máu....và em luôn luôn cầu nguyện cho mình thật bình an...Bởi vì em đây mãi mãi

EM RẤT SỢ

Em rất sợ một khối tình nghiệt ngã
Cho lòng mình mang lấy những tang thương
Ngậm ngùi giăng khi lòng vướng tơ vương
Thà chấp nhận niềm đau khi vừa hé

Dù cô đơn trong đường tình lặng lẽ
Hơn tủi hờn khi gánh lấy xót xa
Tình anh mang trong ngày tháng đã qua
Em đây hiểu...là tình yêu chung thủy

Cũng vì thế không muốn anh khổ lụy
Trong tình trường nhiều bễ ái nguồn ân
Hãy quên đi xin chớ có bâng khuâng
Đừng nhớ đến một người trong cay đắng...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả