Phải Hôn Anh?

Buồn cười em hỏi: ... phải hôn anh?
Giọng nói miền Nam thật ngọt lành
Tủm tỉm anh cười lòng rộn rã
Mong em hỏi mãi: ... phải hôn anh?

Lỗi chính tả em thật có duyên
Nghe còn hấp dẫn có đâu phiền
Xin em cứ hỏi, đừng e ngại
Sửa lỗi văn thơ như cõi tiên

Đôi mắt long lanh em cứ cười
Tâm hồn chan chứa tuổi đôi mươi
Bao nhiêu mơ ước đầy trong mắt
Mộng thắm ngọt lành đọng đoá môi

Bao giờ dám nói: ... phải hôn em?
Chắc đợi trăng về soi sáng đêm
Em ngước nhìn lên anh cúi xuống
Chỉ còn nguyện ước được hôn em!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả