Em hãy thử
Em hãy thử cho một lần dịu ngọt
đem nỗi đau dìm xuống tận đáy tim
đừng thay thế dù trong giấc ngủ đi tìm
là em có câu trả lời thật đúng.
Chút tình trần chạm đời thật: vỡ vụn
như giọt sương gặp ánh nắng tan màu
rót cho đầy những cay đắng trao nhau
rồi quay mặt giòng lệ nào lăn chảy.
Em hãy thử cho một lần nồng cháy
đừng say hôn để lại dấu ấn buồn
suối tóc mây mặc gió : tự nhiên buông
đón an nhiên bằng tâm hồn mở cửa.
Nếu bây giờ cho thêm đường chọn lựa
em yêu ơi ! có dám nhận hay không?
dấu niềm đau tận sâu thẳm đáy lòng
để nối mộng vào mênh mông ảo ảnh.
Em hãy thử cho một lần ta bên cạnh
mà lạc lõng như giữa chốn không người
ánh mắt trao cũng tự dưng lẫn tránh
thử đi em dẫu chỉ một lần rồi thôi.
Sep 9 -05