Đưa Tay Đón Ngọn Gió Xuân
Đưa tay đón ngọn gío xuân
Canh ba trở giấc buồn lưng chừng về
Lược gương ủ mộng ê chề
Phấn son đỏnh đảnh vụng về má môi !
Ba mươi ..trăng mới lên thôi
Đêm choàng áo lụa buông lơi hững hờ
Guốc mộc chưa mang bao giờ
Mấy mùa xuân đã chơ vơ đường trần
Canh năm trước ngõ phân vân
Tình xa chưa đến, tình gần ra đi
Ai đem rao bán xuân thì
Có ai mua nửa xuân thì ..không ai ?
Tương tư trăng đổ hiên ngoài
Phòng không chiếc bóng không ai đôi lời
Đêm ơi, mi có gọi mời
Xuân kia sao chẳng bên đời lặng yên
Ba mươi ..lỡ phận thuyền quyên
Buồn môi thiếu phụ, ưu phiền trắng đêm !
((*.*))