Mong Mãi Có Anh

Tôi nghĩ mình chỉ yêu anh
Yêu trong tiềm thức
Nhưng không
Tôi đã yêu anh
Yêu anh rất thực ,
bằng trọn tâm hồn và bằng cả trái tim .

Ai có hiểu khi yêu nhiều tôi chỉ biết lặng im
Chỉ có ánh mắt đang nói thay
Rất nhiều điều tôi định nói
Anh có thấy đâu
Nên chỉ còn mong mỏi
Tiếng " Em yêu anh "
Từ đôi môi tôi ...

Ảo ảnh cuộc đời , mơ ước chung đôi
Những thứ ấy , giờ sao tầm thường quá
Chỉ mong mãi có anh
Cuộc đời trọn vẹn
Thế thôi ...

Tiềm thức, sự thật
Không còn ranh giới
Ngẩng mặt nhìn lên
Không cao, không xa
Anh ngự trị trong trái tim tôi rồi ...



9/8/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả