XA RỜI ...
Áp mặt vào tay, tìm về bao ấm áp
Của những ngày xưa thân ái đã xa rời
Chỉ khoảnh khắc khi mùa qua rất vội
Em mới biết mình chẳng đợi được nhau
Nhìn dòng sông hờ hững chảy qua cầu
Chợt nuối tiếc những cơn giông ngày cũ
Đâu chỉ giản đơn giận hờn, chia tay, tha thứ
Có những nỗi buồn chỉ nhật kí biết thôi ...
Tờ lịch mỏng nói rằng thời gian vẫn chảy trôi
Hoa cúc có bao giờ già cỗi
Chỉ em thôi trưởng thành trong nông nổi
Những dại khờ ngốc nghếch chẳng ra đi ...
Con phố dài cong như một nét mi
Em lại thấy những ngày tươi đẹp nhất
Hạnh phúc giữ trong một lời nói thật
Dẫu anh đã xa vời như cánh chim bay
Áp mặt vào vai, ôm đủ một vòng tay
Nhiều đến thế, vẫn thấy mình mất mát ..
Em chẳng đổi thay, chỉ mùa thu đã khác
Chỉ mùa thu không đủ hát cho người ....
CUCVANG