chấm nhỏ

..................................................................................................

em (!)
đã bắt đầu từ một chấm nhỏ
một chấm rất nhỏ của cuộc đời
hình thành, thoáng chốc em là đóa môi cười
môi cười của muôn vạn tinh tú, kết hợp

để rồi em đến
hong khô làn sương điểm trên rèm mi, thấp thỏm
đem lại cả mùa xuân ứ đọng dưới đáy hồn
và em, chấm nhỏ hình thành dấu môi hôn
nồng nàn như dòng sữa ngọt của khởi điểm

em, một chấm nhỏ huyền hoặc, em kiều diễm
để ta và muôn vạn ngày vẫn đợi em
ừ, đợi em, cánh thiên thần chẳng úa-lem
đợi chấm nhỏ của sự chờ mong đóa hoa lòng - nở

em, chấm nhỏ của muôn vạn thuở
em mãi là niềm thương yêu
là nguồn hy vọng chắt chiu
em đến, ta đợi mong, vời vợi

nhưng em bỗng thành cả tầm tay với
hẫng đôi tay, ôm mặt, chạm buồn
em, chấm nhỏ thành trận bão cuồng, tuôn
tuôn vào trong dòng sâu cuốn đời hụt hẫng

nhạt nhòa, ta cùng vạn ngày, ừ, lận đận
không em, em đến và đi, ừ thì ..., mơ
còn trinh nguyên chấm nhỏ của nét thơ
mơ hồ, chút huyễn hoặc

dẫu là ta ...
ta cười, cười rơi nỗi buồn trong đáy mắt
thương em, chấm nhỏ sự hư không, bềnh bồng
cố níu theo sợi hồn giữa chừng không
ừ thôi, tìm dáo dác

mừng em, chấm nhỏ của cuộc đời không lấm láp ...

(về anh chị PV-TV)
06.10.05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả