Chớm Thu

Không biết gió thu hay gío hè
gío buồn âm điệu của loài ve
gió bay qua biển vào chân núi
một cánh chim theo hướng gió bay về

Giữa tháng chín gọi là chớm thu
giao mùa trời đổi sắc âm u
tóc mây quên chải sầu thu rối
như dòng thơ em rối chữ tạ từ

Em biết em buồn không tại mây
mặt trời không mọc ở phương Tây
thơ buồn không làm đau lòng giấy
đời vẫn vui dù anh đó em đây

Giữa tháng chín gọi là chớm thu
sáng nay trời khoác áo sương mù
tóc mây theo gió bay đẹp qúa
như dòng thơ rơi mất chữ tạ từ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả