Rốn Vũ Trụ
Họ thế đó những ngọn đèn sắp tắt
Mà tưởng mình mặt trời chiếu rạng soi
Cánh đồng hoang bông hoa nhỏ mọc còi
Mà cứ tưởng mình là hoa đẹp nhất
Họ thế đó những người nhiều gan mật
Dám sánh mình với những bậc tiền nhân
Xem bốn phương bè bạn khắp xa gần
Là lũ kiến suốt ngày làm cơ cực
Họ thế đó những người làm tôi bực
Xem mình như tiên thánh bậc tài hoa
Mặt trăng rằm, hay tia chớp sáng lòa
Là trung điểm, cái rốn trong vũ tru.
Họ thế đó những người chi ... ừ hử
Cứ xem mình đã đạt đến đỉnh cao
Này anh ơi, chị hỡi, xuống đi nào
Thế gian nhỏ còn lắm người hơn hẳn