Vọng Ước
Nơi ấy em qua, trời mây có biếc
Nắng có hồng trên mặt lá xanh xao
Mưa có về cho sỏi đá lao xao
Để em nhớ lối nào sang hiện thực
Từ em xa, đời tôi trầm đáy vực
Ngủ mê man trong ước vọng mơ hồ
Mặc kiếp người xua những đợt sóng xô
Còn nương náo chút mong manh lời hứa
Niềm tin đó ta chia nhau một nửa
Một nửa em tìm cứu cánh sinh tồn
Một nửa anh giấu lặng lẽ trong hồn
Chờ mai nọ chấp tay liền giấc mộng
Ngày em về vườn thương yêu mở rộng
Sắc hoa tươi lộng lẫy nhuốm môi cười
Ngàn cánh chim rộn rã cất lời mời
Đưa em đến vùng trời riêng hạnh ngộ
MPN./.September 09, 2005
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net