NHỚ 4
Nhớ thật nhiều, ừ nhớ thật nhiều!
Nhớ nhiều cho nắng bớt hoang liêu
Cho lung linh nắng đùa trên tóc
mộng về - gửi cố xứ tình yêu
Bao nhiêu năm đó thân hoang dại
Lạc loài kiếp sống, lạc tình ai
Một cơn sóng nhỏ mang em đến
giọt sương nuôi mộng ước đường dài...
Ta đã nhớ, đã thương rồi - bé!
Bôn ba dâu bể ngóng trông về
Ao nhà, quê nhà trong hay đục
Vẫn cuộc đời: vui với duyên quê!
Nhớ... nhớ... nhớ thương là thế
Nhớ... nhớ... yêu thương là thế
Chẳng hẹn thề trăng gió gió trăng
Cố xứ - không hẹn - cũng cứ về!!!!