NHỚ 5

Đâu chỉ
"đời con gái cũng cần dĩ vãng?..."*
cuộc đời người,
ai cũng thế thôi
đúc kỷ niệm bằng nỗi niềm rất thực
thương nhau
thương những phút
bên nhau!

Đâu chỉ mùa Hạ và cơn mưa bất chợt?
còn có mùa Thu
và
xao xuyến lá vàng rơi...
gieo nỗi nhớ
trong lòng người cô lữ
Có những buổi chiều không mưa
mà lòng nhớ,
nhớ "ướt" cả hồn hoang!

Đâu chỉ là đường cong
cong nét duyên duyên
có những đường thẳng
thẳng như đời ta
bước đi,
yêu thương,
và nhìn đời rất thẳng...

Đâu chỉ có ta mang nỗi nhớ
gieo nồng nàn
gieo hạt
nhớ mênh mông?
Nắng cũng gieo
và lung linh tơ trời đấy chứ!
để đời êm đềm có nốt nhấn: "tơ vương"!

Đâu chỉ có nụ cười
và giọng ấm trầm thân quen?
Có những nỗi niềm
cay xè và đắng chát
có những lời nặng nặng
và cái nhíu mày
với ngôn từ quặn thắt...

Chạnh lòng?
Đâu chỉ chạnh lòng,
ta dẫu cười
mà xao xuyến...
buốt từ tâm!

Nhớ,
nỗi nhớ đâu chỉ một?
Nhớ triền miên
những nỗi nhớ ngập tràn
Nhớ...
Nhớ mỗi lần mỗi khác
Âm thầm...
mà ngập lụt cả
...trái tim!

Hội An tháng 9/2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả