Xin Lỗi!

“Hò … Ơ … Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm
Công tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu
Chiếu này tôi chẳng bán đâu
Tìm em không gặp … Hò … Ơ …
Tìm em không gặp tôi gối đầu mỗi đêm
…”

Cổ Nhạc: Tình Anh Bán Chiếu
Nhạc Sĩ: Viễn Châu
Ca Sĩ: Út Trà Ôn
____________________________


Thuở ban đầu nghe tình anh bán chiếu
Ta hay cười ngạo thiên hạ "cải lương"
Chuyện chi lạ chỉ làm hề chế diễu !
Ai thân hèn ước vọng tiểu cô nương ?

Trèo cho cao thương làm chi mang tội
Dám đèo bồng vừa buôn chiếu vừa than !
Trên chiếc ghe tủi phận đời cơ cực
Lại yêu thầm trộm nhớ nữ hồng nhan

Một ngày đó em lang thang phố thị
Cô tiểu thơ kiều diễm tuổi thanh xuân
Rất tình cờ trời gieo duyên tao ngộ
Em không giàu nhưng mơ mộng cao sang

Ta nào phải thần tiên mà tránh khỏi
Chẳng ngại ngày đêm tha thiết đèo bồng
Rồi một ngày em cất bước theo chồng
Ta ngẩn ngơ nằm nghe bài ca cổ

Anh bán chiếu! ở đâu ? ta xin lỗi
Đã bao lần cười số kiếp bọt bèo
Đường nào yêu mà không nhiều lầm lỡ ?
Anh đã qua, ngu dại chính là ta!

09/10/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả