CÁM ƠN ANH (3)

Anh cho em vườn địa đàng tình ái
Với bốn mùa hoa nở thật ngát hương
Mùa xuân sang rực rỡ những cành hồng
Mùa hạ đến phượng hồng bay trong gió

Anh cho em mùa thu về trước ngỏ
Đón lá vàng trong ngọn nắng vàng hanh
Trăng buông lơi đùa giỡn giữa đêm thanh
Vườn mộng ước ngập tràn lời chúc phúc

Và đông sang tuyết về trên khóm cúc
Hoa mĩm cười trêu ghẹo cả gió đông
Bởi hoa kia cứ nở mãi trong lòng
Và ong bướm là lời anh ngọt mát

Anh cho em chỉ toàn là câu hát
"I Love you" bất hủ chẳng hề vơi
Để em đây mang mãi nỗi tuyệt vời
Vì hạnh phúc đã về trong năm tháng


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả