Nhật Yến
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


EM VỀ


Em về tìm kỹ - niệm xưa,
Nơi em khôn lớn, đã vừa đổi tên .
Buâng - khuâng buồn nỗi lênh đênh,
Em đi nghe lạ từng tên con đường .
Cũng rộn rịp những phố - phường ,
Nhưng trong âm - hưởng nhiễu - nhương thế nào ?
Giữa chợ đời , tưởng chiêm bao :
Tiếng rên xiếc , tiếng kêu gào xót thương .
Thôi chinh - chiến, vẫn thê - lương .
Ôi ! Trang sử rách, quê - hương khốn cùng .
Em đi từng bước ngập ngừng ,
Nghe trong sỏi đá, đã từng dấu yêu .
Nắng chiều soi bóng tịch liêu,
Hoàng hôn vàng vọt bao điều nhớ nhung .
Nhớ cha tù ải lao lung ,
Chết trong hóc núi, xó rừng biệt tăm .
Người tình giờ cũng trăm năm ,
Bơ vơ sỏi đá, mộ nằm rừng hoang .
Em về , Mẹ khóc ly - tan ,
Khóc khô nước mắt, cơ hàn áo cơm .
Lưng còng , gìa lại còng hơn ,
Trĩu mang vai nặng oán hờn nươc non .
Em về xưa dấu vết mòn ,
Hương thơm sữa Mẹ mãi còn nghìn sau .

Cali . Sept. 10 , 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả