VẮNG ANH RỒI
Vắng anh rồi không gian nghe tĩnh mịch
Vắng anh rồi mây tím phủ trời xuân
Đêm cô đơn...chỉ còn tiếng thì thầm
Bên song cửa ...trăng buồn soi mái tóc
Vắng anh rồi...em đây hờn và khóc
Chẳng còn ai dỗ ngọt chỡ vào mơ
Đền em đây bằng hàng vạn lời thơ
Đầy dịu mát như giòng sông mộng ước
Vắng anh rồi làm sao em có được
Những ngày dài hoa mộng tuổi thần tiên
Còn lại chăng dòng nắng nhạt ngoài hiên
Đang héo hắt mõi mòn mong gió mới
Vắng anh rồi.....lòng em buồn vời vợi
Còn tìm đâu nồng ấm một vòng tay
Và tim em sống mãi kiếp lưu đầy
Trong nhung nhớ tháng ngày ta xa cách