Vần Thơ Chúc Phúc Tặng Người



Sáng nay Hoa nở bên Đời ,
Khi nghe tin báo hai Người nên duyên ,
Mừng Anh cưới được Vợ Tiên ,
Mừng Chị hạnh phúc bền duyên Châu Trần ,
Muốn loan tin Nhạn xa gần ,
Cho nhà Họ Mộc chia phần chung dzui ....
Sợ Người giận dỗi la Tui ,
Nên đành im lặng lui cui gieo vần ,
Này Thơ thương ,kính ân cần :
Chúc duyên giai ngẫu vĩnh hằng vui tươi ,
Yêu nhau cho đến tàn hơi ,
Thương nhau khắng khít hết Đời không chia ,
Yêu nhau một phút chẳng lìa ,
Thương nhau Ô Thước cũng "dìa" vui lây ,
Yêu nhau như Lá yêu Cây ,
Thương nhau như thể Yến vầy với Oanh ,
Yêu nhau Mây kết mộng lành ,
Thương nhau Chim hót trên nhành Phu-Thê ,
Cô mai mơ ước ngày về ,
Nâng chung Rượu cưới đề huề vui chung ,
Dù cho Sông Núi chập chùng ,
Không ngăn đôi lứa nghìn trùng bên nhau !
Kính lời Bạch Thuỷ gửi trao ,
Chờ ngày tương ngộ thâm giao chi tình .

Bạch Thuỷ kính tặng 2 Anh Chị(Thi Hữu) rất dể thương ,Chị
NG ơi ! Em phải "rinh Thơ" qua đây cho Chị nè hì hì hì .Đám cưới
nhớ mời Tiểu Muội đấy !(Muội mà về dự được sẽ "phá" 2 Ngừ một trận
náo nhiệt ,có Quà cho Anh-Chị rồi đó nghen ! )




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả