Đổi Thay...

Anh viết lời tình đã đổi thay
Thiếp đi dòng chữ như cuồng quay
Tim nghe giá buốt đang len lỏi
Đôi mắt sương giăng mi nhạt cay

Ta đã không chung một chuyến đò
Thì đành từ giã giữa cơn mơ
Bên người hạnh phúc em cầu chúc
Trăng khuyết lửng lơ cõi đợi chờ

lệ rớt ướt môi cay đắng lòng
Đem em anh ném chốn mù đông
Để theo định mệnh xa xôi mãi
Bờ vắng em ngồi bên khóc sông

Lê bước bóng em tàn một mình
Con thuyền không bến sầu lênh đênh
Mây giăng từng chuỗi thành dư lệ
Đông lạnh trong em một chuyện tình


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả