Em Thần Kinh
Em Thần Kinh, bình dân hay quyền quý
Em là ai anh hỏi kỹ làm chi
Dẫu Huế mơ Huế Mộng Huế gì gì ...
Em trao tình yêu hay có gì đổi chác
Em bán quán nào, hay ghê hay ác
Thơ ta rao tan tác vài lần
Trong tư thế lưu đày hình chữ S ( ếch) của em
Giọng Huế sao quá đỗi dịu dàng
Anh yên lặng chờ thu sang trang mới...
Nói cũng dở mà lặng yên càng dang dở
Đừng cho rằng trí lực quá ngu ngơ
Tim đã vào tù thơ,* tù treo, tù ở ,tù chờ
Nay cũng muốn lặng lơ * * một vận
Ếch ( S ) còn đáy giếng tưởng? cõi ta vô tận
S nhảy lên bờ thời vận đổi thay ...
Song nầy em, Chúa phán có một ngày
Chúa trở lại trao bàn tay nhân ái ...
---------------------------------------
* Tờ thu ( nói lái )
**giọng Huế