Ngả rẽ nào ..
Ngả rẽ nào xuyên suốt vọng trong đêm
Để tháng ngày qua có nỗi lòng rất thật
Để dấu chim di đi về góp nhặt
In đậm bóng hình nguyên nét một ngày mai
Ngả rẽ nào ta bước nhẹ tương lai
Về thật xa theo vùng trời biển rộng
Nơi đó có người lướt trên gió lộng
Dang cánh thiên thần chở nặng gánh tình riêng
Ngả rẽ nào ta bỏ lại bên hiên
Là chuỗi ngày buồn tênh trong vùng lẩn quẩn
Tự tạo đời mình thành khối tơ đặc quánh
Giam hãm linh hồn không lối thoát vượt ra
Ngả rẽ nào ta bỏ lại hôm qua
Và hôm nay cũng như ngày mai tới
Ta biến thành một con người đổi mới
Chẳng phải là ta ôi ngày tháng cợt đùa
Ngả rẽ nào làm trời thắm cơn mưa
Xin tắm gội hạt bụi trần sót lại
Ta nghe mình reo trong cõi xưa huyền thoại
Rơi rớt bên đời một giấc ngủ phù du
Ngả rẽ nào ta đợi đã bao Thu ..
9/11/05