Nửa Vầng Trăng Lạnh
Nửa vầng trăng lạnh đêm nay
Hỏi ai có nhớ gió hay thở dài
Niềm sầu gởi tận lên mây
Tìm vùng trăng lặn vòng tay ân tình
Nửa vầng trăng lạnh lung linh
Ngước trông chỉ thấy nửa hình em thôi
Tháng này năm cũ xa xôi
Em đi bỏ lại chân đồi cùng anh
Nửa vầng trăng lạnh mong manh
Ánh soi mờ toả qua mành vải thưa
Thu về anh nhớ lắm cơ
Lá vàng, đỏ, tím, vần thơ gọi người
Nửa vầng trăng lạnh trên trời
Nửa hồn anh gởi đến nơi nơi nào
Đêm nay cửa sổ trăng vào
Em nghe có sóng dạt dào tim em?