Rơi Vào Tâm Thức
Gặp em bởi một tình cờ
Những lời ý lạ trong thơ nhuốm sầu
Nghe em kể chuyện buồn đau
Thở dài anh khẽ khuyên câu ân tình
Chưa nhìn thấy mặt, xem hình
Đã rung tâm cảm bình minh xuân hồng
Tình em sáng, dạ em trong
Mênh mông quảng đại tấm lòng băng trinh
Em chưa nhấm rượu men tình
Trong đôi mắt, chẳng một hình bóng ai
Đơn sơ mà nhuốm u hoài
Nỗi buồn quá khứ, tương lai mịt mờ
Gặp em là chuyện tình cờ
Gió đưa hơi thở lời thơ vào hồn
Đêm mưa từng giọt u buồn
Rơi vào tâm thức để hồn tương tư