Ghé Lại Rồi Đi
Em ghé lại vẫy tay chào một cái
Rồi đi ngay tê tái cõi lòng anh
Thời gian qua, ừ nhỉ, nước trên ghềnh
Theo thác đổ trôi về đâu mất hút
Em ghé lại chẳng chần chờ một chút
Cho anh thăm, cho anh hỏi vài câu
Nhiều năm rồi chưa thủ thỉ cùng nhau
Trái đất nhỏ mà hồn xa muôn dặm
Đã thề hứa giữ tình yêu thật thắm
Từng thu qua chắc cũng lắm đổi thay
Anh thẩn thờ đưa lên đếm ngón tay
Năm ngón tay, năm năm dài thật vội
Võ vàng lắm, lá thu rơi muôn lối
Em và anh rồi mấy ngã phôi pha
Trong năm năm đầy ắp những thiết tha
Lá thu rụng là tình thu héo úa