Andy Nguyễn Vũ
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Hương Trầm

Có lần anh thấy em

Ngồi chảy tóc bên rèm

Bao Chàng nhìn ngơ ngẩn

Đêm về ngủ mơ thêm


Một lần anh thấy ai

Đang mặc chiếc áo dài

Gió vờn bay tà áo

Không rượu nồng , vẫn say


Rồi một sáng nắng hồng

Đôi mắt buồn nhớ mong

Bao anh nhìn mắt < nhỏ>

Đã đắm đò sang sông


Một sáng nắng xinh tươi

Em dạo phố với nụ cười

Môi hồng khoe răng khểnh

Anh nhìn chết lặng người



Nhớ quá nầy Cô Công chúa ơi
Đàn tranh em dạo nốt hoa rơi
Trương Chi bao kẻ , lòng tan nát
Dù sống bao năm , chỉ một đời

Georgia 09-12-05





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả