Tuyệt Vời
Lấp lánh ngân hà vạn ánh băng
Lung linh tinh tú bạc mây ngàn
Trăng treo lờ lững đêm sầu lẽ
Buồn bã thu vàng ngỡ tiếng than
Vấp ngã cau trầu đời héo hon
Tim côi khép kín mối tơ hồng
Duyên trần băng giá sương mờ trắng
Lỡ mộng vân phù hoa úa non
Khắc khoải đêm dài lưu luyến ghê
Lời yêu trìu mến vọng sơn khê
Mắt nai hờn dỗi môi thầm trách
Sao nước sông tương chẳng đổ về
Viễn tưởng chuyện tình một giấc mơ
Như tranh cổ tích dệt đơn sơ
Trái ngang trăn trở từ nguyên thủy
Đoạn kết tuyệt vời hồng ý thơ.
Andy Nguyen Sep 12, 2005