Tiếng Thu
Thu đã về chưa chim ngẩn ngơ
Rơi rơi chiếc lá tịch sương mờ
Bình minh thấp thoáng miền hư ảo
Lòng chợt chạnh lòng gợi giấc mơ
Thu ấy bên thềm nhặt cánh hoa
Nhuỵ hồng điểm nhẹ nét kiêu sa
Hạ tàn cuống rũ thân tơi tả
Ép vội vào tim nghe xót xa
Mang về e ấp chốn thư phòng
Hứng ánh trăng reo toả ngát nồng
Vốc cạn vầng thơ cùng đối ẩm
Thêm hồng đôi má cánh mi cong
Cũng mùa thu ấy rất xa xôi
Vần vũ cuồng phong mộng vỡ đôi
Hoa chẳng nhạt phai vàng héo úa
Cuộn theo hơi thở của dòng đời
Tí tách giọt buồn đọng mái hiên
Bao nhiêu lá đổ bấy ưu phiền
Ngõ hồn lặng lẽ trong trầm tích
Thu nhớ tình thu đâu dễ quên
09/12/2005