Thu Buồn 2
Hoang vắng chiều nay chiếm trũng buồn
Chờ thu...mưa đếm giọt sầu tuôn
Tương tư mầu lá vàng ấp ủ
Thật phải tình yêu là cội nguồn...?
Ta mãi đi tìm giữa thế gian
Nơi đâu cõi mộng đến thiên đàng
thênh thang một bóng mờ hư ảo
Thấm mệt hồn hoang ước mộng vàng
Ai hiểu cho tình khi chốm thu
Lá vàng rơi phủ đọng sương mù
Tâm tư về chốn nào ta đến...
Hạnh phúc ngày xưa cũng tạ từ
Thôi lỡ cung đàn Nguyệt Khúc tan
Lắng nghe tim vỡ cả đôi đàng
Ái ân chưa trọn tình chia cách
Cả một trời thu lịm lá vàng .