EM CHỈ MUỐN (2)

Có một dạo anh thường hay kể chuyện
Có nàng tiên nho nhỏ thật xinh xinh
Nàng hiện ra trong ánh sáng lung linh
Rồi ở lại bên anh xây mộng ước

Nàng tiên đó dáng người ôi tha thướt
Làm anh mê ngơ ngẫn mãi ngày đêm
Em giận hờn ...rồi liếc xéo ...hổng thèm
Anh ở đó ....mà mơ tiên hạ giới

Anh mĩm cười ....em ơi đừng trách vội
Nàng tiên kia ..không cánh ...chính là em
Đã cho anh những giây phút êm đềm
Em chớ vội giận hờn anh ..... em nhé!!!

Mặt thẹn thùng đến bên anh khe khẽ
Em không làm tiên nữ chốn thiên cung
Mà em đây chỉ muốn ở trong lòng
Em mãi mãi ...là người tình muôn thuở

Và mai đây dù đường đời cách trở
Bóng hình em vẫn in đậm trong tim
Đừng xa em đừng im vắng im lìm
Em chỉ muốn bên anh hoài suốt kiếp ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả