13, tháng 9 -


chưa thấy em vàng hoa cúc nụ
buồn ta lơi gió ngủ qua đêm
trăng rơi lá chiếc bên thềm cũ
một nỗi hiu hiu lạnh phủ chìm

vẫn biết riêng tây cửa khép đời
mà đời nguyên chất cứ bay hơi
tháng năm như vết lăn tròn cuộc
bỏ biệt sau lưng tuổi dắt người

mỗi khi thiên địa sầu phân cách
bưu phẩm nhân gian được đóng thùng
ta đem con bệnh vào ôm ấp
như thể mút mùa đã nhớ nhung

tử vi tháng chín: thu về lại...
mặt trời lười dậy sớm heo may

13 tháng 09
- ta,
về lại ...
như cây rừng tróc vỏ (ai hay) .|.


Sep.13.05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả