Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Có ai biết










Có ai biết sao mùa thu lá đổ
sao bài thơ dang dở chuyện tình đầu
em bắt nguồn niềm nhung nhớ từ đâu
từ một sớm mây hồng bay qua ngõ

Có ai biết vì sao hoa hồng đỏ
da trời xanh mặt trời lại màu vàng
mùa thu chưa về em sợ gió đông sang
chiếc áo mộng mong manh không đủ ấm

Có ai biết sầu bao nhiêu sẽ thấm
sâu vào lòng rồi làm trái tim đau
em chỉ biết hai nỗi nhớ gặp nhau
thì một sợi tơ hồng đương nhiên đứt




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả