BUỔI BAN ĐẦU

Buổi ban đầu mình nghe như là lạ
Mắt ngỡ ngàng hai đứa liếc nhìn nhau
Anh thì thầm bỏ nhỏ chỉ một câu
"Thương cô bé má hồng xinh xinh quá"

Em thẹn thùa đỏ hồng lên đôi má
Mắt long lanh môi nở nụ cười duyên
Anh lặng nhìn khẽ bảo "giống nàng tiên
Không đôi cánh đang giáng trần mơ mộng

Để mỗi đêm anh cứ hoài mong ngóng
Dệt thơ tình trao gởi ở trong mơ
Bản tình ca anh gói trọn thẫn thờ
Ngàn trang giấy ...tên em là độc nhất"

Rồi một chiều trời mưa bay lất phất
Nàng tiên nghe nỗi nhớ thật mênh mông
Hạ trần gian xếp cánh bước vào phòng
Mong sưởi ấm bằng vòng tay rắn chắc

Rồi từ đó tim mình nghe réo rắt
Khúc nhạc tinh văng vẳng thật dịu êm
Nụ hôn trao anh rót thật êm đềm
Toàn vũ trụ xôn xao câu mừng chúc

Nỗi ước ao cuộc tình nên mai trúc
Nào ngờ đâu nay lại phải cách xa
Giòng mực xanh anh viết có phai nhoà
Sao tình ấy nay đi vào dĩ vãng ....




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả