Chiếc Áo Tình Viễn Xứ

Hôm xưa chiếc áo sờn vai
Có cô hàng xóm bàn tay thắm nồng
Tuổi mười lăm má ửng hồng
Nguyệt reo còn thẹn tâm hồn ngây thơ

Cầu tre mấy nhịp bâng quơ
Đường kim mũi chỉ duyên tơ nối mành
Đêm đêm mộng ước đầu ghành
Ngút ngàn thác đổ năm canh võ vàng

Nhìn vai áo, dạ băn khoăn
Ngỡ tình lẫn ý trăm năm khơi nguồn
Nửa đời gió bấc mưa phùn
Nửa đời trăn trở ai chung chuyến đò?

Mỉm cười cô bé thẹn thò:
"Thương anh lưu lạc hững hờ bể dâu
Chút tình viễn xứ em khâu
Ấm lòng nhân loại đẹp màu quê hương."

09/13/2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả