Chuyện Chiều Thu
Nhớ gì hơn nhớ người yêu
Khi tim hụt hẫng nắng chiều hắt hiu
Đâu cần quen biết chi nhiều
Mình em cũng đủ cô liêu chạnh lòng
Chiều vàng khoác áo thu phong
Lung lay ngọn cỏ nhuộm hồng ý thơ
Nghiêng chao vành nón duyên mơ
Tương tư nhân ảnh ngẩn ngơ hải đường
Chuyện tình mấy ngã sầu vương
Đoạn trường theo bóng tà dương ngang đồi
Ai ngồi mộng ước xa xôi
Khát khao đất lạ chung đôi đũa ngà
Trời sinh em kiếp đàn bà
Để anh rất thật như là đàn ông
Mười hai bến nước xuôi dòng
Bến nào thì cũng khóc ròng em ơi
Chiều nao mơ ước gặp người
Tóc mây diễm lệ nữa đời thầm mong
Buồn mi vạt nắng hoàng hôn
Xuyên ngang tà áo hanh vàng đê mê
Duyên chưa trọn nhịp phu thê
Chiều thu viễn ảnh lối về xa xăm
Tô màu liễu rũ trầm ngâm
Hái nhành lan tím tặng nàng đài trang
Chiều nay theo gió lang thang
Ở không lại viết vài hàng vu vơ
Rượu vào chênh chếch hồn thơ
Mưa rơi hay giọt sương chờ rơi đây.
Andy Nguyen Sep 13, 2005