Hai Mươi Bốn Tiết

Mệt đừ đếm lá đếm cây
Sông chia mấy nhánh , Trăng gầy mấy phân
Nếu quên cái chuyện nợ nần
Thì đâu nhớ tiết Thu Phân, Lập Hè
Nay chưa Xử Thử sương che
Để rồi Sương Giáng, Lập Đông kéo về
Tiểu Tuyết Đại Tuyết lạnh ghê
Đến khi Bạch Lộ đường quê vắng người
Kể từ Kinh Trập , Xuân Phân
Thanh Minh tảo mộ lo phần tổ tiên
Bởi em phân gái thuyền quyên
Nhớ ngày Cốc Vũ mang thuyền xuống sông
Để khi Mang Chủng gieo trồng
Tiểu Thử Đại Thử hoa hồng nở xinh
Cũng là con gái Thần kinh
Tiểu Hàn đan áo Đại Hàn che thân
Ngày qua tháng lại lần khâng
Cô đơn Hàn Lộ ngẫm thân thêm buồn
Nay tơ Tiểu Mãn giăng chùng
Đến ngày Hạ Chí bập bùng lưả tro
Chờ mưa Vũ Thuỷ trời cho
Lập Xuân tiết mới em lo tìm chàng
Đêm nằm thơ đọc mơ màng
Hai mươi bốn tiết, mang mang chuyện tình




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả