Vẫn Em Đây

Vẫn em đây dù đã qua mùa Hạ
Ngọn heo may làm màu lá phai rồi
Hơi Thu lạnh kéo về giăng khắp ngã
So vai buồn, sông rẽ sóng làm đôi

Có bài thơ nửa vời, nương cánh gió
Biết cuối dòng, đời còn có... nhau không?
Máu trong tim vẫn một màu thắm đỏ
Hay như mây, đã bạc trắng cõi lòng!

Giữa mùa Thu, đôi mắt đời bỗng ướt
Vạn lệ hờn này ai khóc cho ai
Qua năm tháng, gót chân người xuôi ngược
Khắc lên nhau vằng vặc những vết hài

Vẫn em đây, lưng chừng ngày là nhớ
Đêm thì thầm trong tiếng thở, gọi tên
Tìm mòn hơi, lạc hoài câu duyên nợ
Khuất ngàn dâu, bờ tóc rối bồng bềnh

Ôi mùa Thu, mùa của trời, của đất
Của những người từng đánh mất... người thương
Câu chuyện kể mong rằng không có thật
(xoa dịu mình và ... an ủi lược gương)

Tay khép lại khoảng trời xưa, mùa Hạ
Vui tương phùng rồi... vất vả chia ly
Vẫn em đây, bàn tay gầy nhặt lá
Lá phai phôi, còn giữ được những gì...

091305




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả