Bên song chờ anh
Em bên song cửa , chờ anh trong chiều hoang
Mong dáng anh yêu sầu tủi vô vàn
Tình em trao anh , như mây chiều câm nín
Song cửa còn buồn, niềm đau ly tan
Em bên song cửa , mù sưong chiều mây
Hạt mưa rơi rơi lạnh lắm vai gầy
Con đường nằm đây cô đơn chiếc bóng
Như tình ta buồn vương chân cỏ cây
Em bên song cửa , mùa thu đi tìm
Hàng thông xanh cao, ngẩn ngơ lặng im
Vài đóa lan sầu chơ vơ trươ’c gío
Nhìn em mỉm cười , lan tím màu tim
Em bên song cửa , còn tìm mùa thu
Chuông nhà thờ xao động áng mây mù
Đóa lan rộn ràng , chân chim bỡ ngỡ
Chiều nay anh về thông cao vi vu