Tô Đông Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Áo Lụa .

Áo lụa trinh nguyên đã nhạt màu
Từ ngày giả biệt, cách xa nhau
Tóc mây em đã quên cài lược
Để gió ru hờ , xoáy nỗi đau

Áo lụa thơ ngây, nét thẹn thùng
Cho anh khao khát, chữ tình chung
Môi son ngày cũ giờ còn đậm
Hay đã phai rồi , nghĩa thủy chung ?

Áo lụa em mang, vương vấn tình
Gió lùa tà áo , nét băng trinh
Hồn anh say đắm từng đêm mộng
Trầm lặng vào tim một bóng hình

Áo lụa ngày xưa , đượm nét sầu
Tình này anh sẽ gởi về đâu ?
Đêm mơ khẻ gọi người trong mộng
Một tiếng yêu em , giấc mộng đầu .

9/14/2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả