Môi Son .
Bờ môi người ấy thắm tươi
Hồn anh ngây ngất em cười vu vơ
Môi son đỏ thắm ước mơ
Cho anh chìm đắm lời thơ ân tình
Môi son nét ngọc băng trinh
Ươm bao nỗi nhớ riêng mình nhớ ai
Từng đêm than vắng thở dài
Mong mình đẹp mộng cùng ai hỡi người ?
Môi son em khẻ mĩm cười
Cho anh đắm đuối nhớ người quá đi
Tóc mây quyện chặt hồn si
Nhớ từng ánh mắt bờ mi của nàng
Môi son cười nụ mơ màng
Cho anh say khướt thiên đàn ái ân
Mong rằng là bóng tình nhân
Thương yêu trọn kiếp vạn lần lai sinh
Môi son đỏ thắm chữ tình
Anh về ôm mộng nhớ hình bóng ai ?
Vần thơ thương nhớ u hoài
Mơ rằng môi mộng hôn ngay môi mình .
9/14/2005