Tưởng Em Đi Mất

Giật mình quay lại tìm em
Thấy em lạc mất tần ngần ngẩn ngơ
Đi đâu vội thế Nàng Thơ
Anh say sưa viết Em lờ lặng đi

Hồn buồn lệ bỗng dâng mi
Ừ mình thi sĩ khóc vì thế nhân
Đang xa mà lại hoá gần
Đang gần lại cách mấy ngàn dặm xa

Nếu trời hiểu được chúng ta
Anh sông Em biển bao la tình hồng
Đêm qua mộng thấy anh không
Riêng anh lại thấy mênh mông biển tình

Em là biển rộng tươi xinh
Anh con sông sẽ hoà mình biển khơi
Em là mây trắng trên trời
Anh là ngọn gió chẳng dời xa em




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả