Tình chưa tiễn...lệ đẫm cơn mê !

Thu bên nì , bỗng nhớ Thu bên tê
Mây cũng buồn giăng ngập lối về
Mai gửi thơ vào lời kinh đọng
Tình chưa tiễn...lệ đẫm cơn mê !

Người tìm tôi ??? ....hay tôi mãi tìm !?!?
Dòng đời nước cuốn phận thuyền quyên
Xoè tay năm ngón vờn aỏ mộng
Lòng hoài bút nhớ, mực hoài sim !

Thu đưa Người , hay tiễn tôi sang sông ???
Ngập ngừng , ơi !... đứng trước ngã ba lòng
Chân bước một đời , tay hoài không tới
Rũ aó Trăng thề ... hồn nhuốm thu đông ....





Wed 14 , Sep 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả