Đọc Thơ Mình

Đó không phải thơ mà là những trang nhật ký
Chỉ vần vèo và trau chuốt tí ti
Tôi vui bề ngoài mà buồn trong ý nghĩ
Lắm lúc tôi muốn mình thay đổi hết đi.

Nhưng tính tình tôi vẫn vậy
Vẫn giữ hoài như xưa
Đúng ra vì cuộc đời vẫn vậy
Mặc dù hoàn cảnh sống có khác xưa.
Ý nghĩ gì qua những vần thơ ?
Buồn như mùa mưa, hay vui như ngày nắng ?
Thơ thường được viết buổi chiều,
ít khi ra đời vào buổi sáng .

Tại sao ?

Tại vì những gì tôi không thể nói
Đều được viết thành thơ
Mang những tâm sự buồn, bối rối
Như những buổi chiều man mác, ngẩn ngơ .

Đọc thơ mình rồi lại làm thơ
Chẳng lẽ cả cuộc đời tôi cứ mãi ngẩn ngơ ?
Không đâu, thơ tôi chỉ là những trang nhật ký
Ý nghĩ của tôi là ý nghĩ của mọi người




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả