Yêu Là Dại
Ta còn chờ ai trước cửa
Quanh ta bóng tối đã quay về
Ta lại còn chờ ai trước cửa
Chẳng còn gì , sao kỷ niệm vẫn đong đưa
Mắt chẳng còn giọt nước mắt
Môi khô rang những vị sầu
Đời , chỉ còn đời héo hắt
Cũng chả hiểu
Rồi tương lai về đâu
Sóng sánh trong ánh mắt buồn
Một nỗi nhớ
Một tình yêu rất đỗi mơ hồ
Lóng lánh trong tâm lòng
Một nổi hận
Một lòng cuồng , ôi sao quá vu vơ ..
Ờ phải không yêu được
Cuồng là đúng
Si là mê
Nhớ là dại
Yêu là khùng
Ta chỉ còn nửa tâm thức trống rỗng
Nửa kia đã loạn cuồng
Chảy vào biển nhớ mông lung ...
Ta mới hiểu
Cố yêu là dại
9/14/05